Chia tay vợ trong nỗi ngậm ngùi, sự thật từ vợ cũ khiến tôi không thể chợp mắt suốt một tháng khi rời tòa án.
Tôi có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định với mức lương 40 triệu và tính tình dễ chịu, nhưng vẫn lận đận trong tình duyên. Đã hai lần kết hôn, lần trước sắp cưới thì chia tay. Sau hơn một năm sống chung, vợ tôi đòi ly hôn vì cảm thấy không xứng đáng với tôi, sau khi mất việc và kinh tế chỉ mình tôi gánh vác. Cuối cùng, cô ấy tiết lộ không thể sinh con, khiến tôi sốc nặng. Tôi không hiểu sao ba người phụ nữ tôi chọn đều vô sinh, và bây giờ tôi phải đối mặt với áp lực nối dõi.
Suốt tháng qua, tôi không yên tâm vì lời vợ cũ nói khi ra tòa ly hôn với vợ thứ ba. Khi cầm phán quyết ly hôn, cô ấy bất ngờ hỏi tôi có muốn nghe sự thật không. Tôi ngỡ ngàng vì tưởng cô ấy buông tay do không sinh con được. Nhưng cô ấy bảo rằng tôi yếu trong chuyện vợ chồng, chỉ gần gũi 4-5 lần một năm, dẫn đến việc không có con. Dù tôi luôn cho rằng mình bình thường, cô ấy cười mỉa và nói rằng nếu tiết lộ lý do thật, tôi sẽ không đồng ý ly hôn, nên họ phải nghĩ ra lý do khác để chia tay trong êm đẹp.
Tôi đã mất ăn mất ngủ suốt tháng qua. Tôi cảm thấy mình bình thường, nhưng liệu có phải do tôi gặp những người có nhu cầu quá cao? Tôi có nên đi khám chuyên khoa không? Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/ngam-ngui-chia-tay-vo-luc-roi-khoi-toa-an-su-that-vo-cu-he-lo-khien-toi-mat-ngu-ca-thang-troi-20210803170808715.chn